• image

    Vết thương

    Lê Hữu Bình

    Nhân vật "tôi" và Khiêm là hai người lính, hai người bạn thân. Sau khi chiến tranh kết thúc, đất nước hòa bình, hai người lính trở về đời thường với số phận riêng của mình. Khiêm có một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp phát triển khiến ông trở thành tấm gương của mọi người. Nhưng có một bí mật là vết thương trong chiến tranh của Khiêm không phải trong chiến đấu mà là do tai nạn. Khiêm đã dũng cảm nói ra sự thật, trả lại công bằng cho những đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh.
Chương mới nhất
  • 21/07/2021
    Giữa mùa mưa năm 1971, trung đội tôi chốt ở điểm cao Đắc Đun bằng súng 12,7 ly, đề phòng địch đổ bộ đường không, lùng sục các trận địa pháo các kho hậu cần dọc tuyến, gây khó khăn cho ta khi đang cất giấu vũ khí trong mùa mưa dằng dặc. Chân đồi là ngã 3 đường tuyến, một phía đi thẳng tới Tà Tum, một lối đi ngang về nước ta, tức đông Trường Sơn...
    Xem thêm Thu gọn
  • 21/07/2021
    Hơn tuần sau tôi quay trở lại trạm phẫu thuật thăm Khiêm, thì được biết Khiêm đã lên đường ra Bắc theo quyết định của bác sỹ trưởng. Tôi châng hẩng vừa mừng cho bạn lại buồn cho mình. Khoác khẩu AK trên lưng, tôi thẫn thờ từng bước nặng nề trên con đường mòn ven đồi. Trời về chiều quang tạnh, chiếc OV10 hai thân vo vo não nuột vòng lượn trên đầu, sẵn sàng chỉ điểm. Mặc, tôi cố luồn lách ẩn hiện qua các khóm cây, rồi trở lại điểm cao trực chiến…
    Xem thêm Thu gọn
  • 21/07/2021
    Vào một buổi tối nọ, nhân Quốc tế lao động mồng 1/5, Đài truyền hình tỉnh phát chương trình người tốt việc tốt. Năm nay lại phát về Nguyễn Minh Khiêm - Chủ tịch tỉnh nhà, một con người tiêu biểu cho lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới, góp phần đưa toàn tỉnh vươn lên, một phó Bí thư tỉnh ủy, một lãnh đạo kiểu mẫu “dĩ công vi thượng” và là một Đảng viên uy tín nhất trong các đợt lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân vào những lần gần đây...
    Xem thêm Thu gọn
  • 21/07/2021
    Nghỉ được chừng một tháng, Khiêm quyết định làm bản tường trình gửi Thường vụ tỉnh ủy về việc mấy ngón tay ở bàn tay trái bị đứt, không phải do mảnh bom thù phạt gãy mà do bản thân vô tình đập vào hạt nổ của viên đạn 12,7 ly, lúc bảo quản. Vào phẫu thuật, trót khai là… Khiêm tường trình rất đầy đủ nguyên nhân và được giám định vào loại thương binh hạng nhẹ nhất...
    Xem thêm Thu gọn