Thành phố biển Vũng Tàu đang sôi động trở lại

Gia Khang/VOV-TP.HCM | 17/10/2021, 20:28

Sau khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện áp dụng tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, phố biển Vũng Tàu trở nên sôi động hơn và luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Đã lâu lắm rồi đường Ba Cu, khu vực buôn bán lớn nhất của TP.Vũng Tàu mới trở nên tấp nập ồn ào đến như vậy. Sau khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nới lỏng kiểm soát theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, dòng người từ các địa phương lân cận đổ về tham quan, nghỉ dưỡng khiến cho thành phố biển Vũng Tàu trở nên náo nhiệt.

Khi những tấm biển đỏ “cấm tắm biển” được gỡ bỏ thì bãi trước biển Vũng Tàu trở nên nhộn nhịp hơn. Tiếng cười nói, tiếng hò hét thoả thích của những đứa trẻ trong tiết trời mát mẻ đã tạo nên một không gian sôi động.

 Lâu lắm rồi, gia đình chị Lê Thị Phương, ngụ ở Quận 7, TP.HCM mới có dịp đi biển. Khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở cửa đi lại, gia đình chị quyết định đưa 2 con nhỏ đi tắm biển.

“4 - 5 tháng nay chưa đi Vũng Tàu tắm biển, nay tôi được đi xuống đây, đường đi khá thuận lợi. Được xuống biển sau những tháng giãn cách, tôi cảm thấy rất thoải mái, không khí trong lành, tôi thấy rất vui”, chị Phương nói.

Ngay từ sáng sớm, Công viên bãi trước biển Vũng Tàu cũng đã trở nên sôi động bởi nhiều người về đây chơi bóng, đi dạo, đạp xe tập thể dục. Vui chơi nhưng mọi người đều tuân thủ quy định về đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

 Anh Nguyễn Văn Hoàng, nhà ở phường 10, TP.Vũng Tàu chia sẻ: “Vì ở nhà 2 tháng giãn cách không được đi đâu, nay được ra đường thì thấy phố phường đông đúc lại rồi, không khí trong lành hơn, cảm giác thoải mái hơn. Mong muốn mọi người sẽ tuân thủ 5K để phòng chống dịch”.

 Khách đến với TP.Vũng Tàu tăng lên khiến cho việc kinh doanh buôn bán của các hộ kinh doanh cũng dần tốt hơn.  Nhiều hàng quán đã mở cửa trở lại nhưng cũng chỉ bán mang về.

Ông Quân, kinh doanh quán cơm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu chia sẻ: “Chúng tôi rất quý trọng giây phút mà nhà nước áp dụng Nghị quyết 128 để trở lại bình thường. Tuy nhiên, dịch chưa thể hết được, người đi đường không biết ai là người mắc bệnh, người không mắc bệnh nên chúng tôi phải tự bảo vệ mình, tự bảo vệ cộng đồng, xã hội”./.

Bài liên quan
"Kháng chiến gian khổ nhưng không ai thấy sợ hãi, quyết tâm giải phóng miền Nam"
Theo bà Nguyễn Thị Anh Chín - người lính Trường Sơn năm ấy, trong những năm kháng chiến gian khổ là vậy, nhưng không ai thấy sợ hãi. Không phân biệt nam nữ, gái trai, ở vị trí nào cũng quyết tâm cao nhất là tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban). Cùng dự có các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa  phương và các tập đoàn về công nghệ thông tin.
Mới nhất