• image

    Những truyện ngắn hay về tình yêu

    Tổng hợp những truyện ngắn hay về tình yêu đã phát sóng trong chương trình Đọc truyện đêm khuya. Có thể bạn cũng sẽ bắt gặp chính mình trong đó.
Chương mới nhất
  • 17/11/2020
    Mạch chuyện khá đơn giản khi kể lại việc một người đàn ông trung niên đi xin việc. Ông vô tình nhìn thấy kỉ vật xưa là chiếc khung ảnh cũ và hồi tưởng lại thời trai trẻ của mình. Ông và cô gái Sundari yêu nhau say đắm nhưng rồi ông phản bội cô. Hơn 20 năm sau, ông gặp lại câu con trai nhưng không dám nhận con của mình. Câu chuyện là hành trình tìm lại quá khứ cũng như thức tỉnh của người đàn ông tên Shatri ẩn chứa nhiều điều về giá trị sống.
    Xem thêm Thu gọn
  • 22/10/2020
    Truyện ngắn Ngôi đền sống xoay quanh hai nhân vật chính là Cường và Khánh. Cái chết của Khánh đã đẩy cao trào, kịch tính của truyện lên tới đỉnh điểm. Cường mãi mãi không còn cơ hội để chuộc lỗi của mình nữa, và nói như lời của người kể chuyện, từ đó chẳng còn ai nhìn thấy Cường cười, dù đó là nụ cười của một thiên thần. Cuộc hôn nhân giữa Cường và Hà khép lại tác phẩm thực chất chỉ làm cho mỗi chúng ta thấm thía hơn những nỗi đau, tổn thương và mất mát trong tình yêu mà Cường phải ăn năn suốt cuộc đời mình...
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/08/2020
    Những cung bậc cảm xúc của chàng kiến trúc sư đều được mô tả một cách tỉ mỉ. Dường như, mỗi một đoạn văn trong tác phẩm đều giống một thước phim quay chậm, với phút ngọt ngào, giận dỗi, đau khổ, hoài nghi… Trong giai đoạn đầu gặp gỡ, dường như chẳng có phút nào là không say mê, chẳng có phút nào là không day dứt. Tâm trạng khi yêu của một người đàn ông, xem ra cũng phức tạp không kém gì phụ nữ.
    Xem thêm Thu gọn
  • 28/09/2020
    Nhân vật tôi trong truyện tên Vân, sầu mị, sống bằng tình yêu vang bóng, huy hoàng 1 thuở. Thanh, như bước ra từ điển tích, tâm hồn hoài cổ, yêu bằng 1 tình yêu trắng trong. Họ đã sống và yêu nhau giữa bầu trời xứ Huế, đẹp và thơ...
    Xem thêm Thu gọn
  • 28/09/2020
    Câu chuyện xoay quanh bộ ba nhân vật: Miên, Mạnh và Cháp. Đề tài tự do hôn nhân trong cuộc sống của người vùng cao là đề tài đã được nhiều người khai thác, nhưng Lục Mạnh Cường vẫn có những cách diễn đạt, cách kể chuyện rất riêng của anh. Ở đó, ta cảm nhận được sự mạnh mẽ và quyết liệt của Miên, cô không chịu nghe theo sự sắp đặt hôn nhân của gia đình mà tự quyết định hạnh phúc cho mình, tự lựa chọn người đàn ông cho cuộc đời của cô, người mà Miên thực sự rung động và có tình cảm...
    Xem thêm Thu gọn