Nhà văn Triệu Xuân qua đời ở tuổi 69

PV/VOV.VN | 26/10/2021, 21:58

Nhà văn Triệu Xuân qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM vào lúc 12h30 ngày 26/10 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Gia đình thông báo, nhà văn - nhà báo Triệu Xuân đã ra đi sau thời gian dài chống chọi với ung thư phổi vào hồi 12h30 ngày 26/10. Ông hưởng thọ 69 tuổi. Lễ viếng nhà văn Triệu Xuân diễn ra cùng ngày tại Vãng sanh đường chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM. Lễ động quan diễn ra lúc 13h ngày 27/10, linh cữu được hỏa táng tại Phước Lạc Viên - Dĩ An - Bình Dương. 

Nhà văn Triệu Xuân tên thật là Triệu Xuân Điến, sinh năm 1952 ở An Đức, Ninh Giang, Hải Dương. Ông tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vào tháng 12/1973, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông tình nguyện làm phóng viên chiến trường của Đài Phát thanh Giải phóng, thường trú tại Khu V – Trung Trung Bộ.

Từ năm 1975, nhà văn Triệu Xuân là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM, Trưởng ban biên tập Chương trình Phát thanh dành cho Nam Bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ năm 1997, ông là Phó trưởng cơ quan đại diện báo Đầu Tư - Vietnam Investment Review tại TP.HCM. Từ tháng 12/2000 chuyển sang làm Trưởng chi nhánh NXB Văn Học tại TP.HCM cho đến tháng 10/2012. 

Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1986), Ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn TP HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, Chi hội phó Hội Nhà văn Việt Nam tại TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông từng chủ biên: Nguyệt san Văn Chương Ngày Nay; hợp tuyển Văn Thơ Chọn Lọc; các ấn phẩm của nhóm văn chương Hồn Việt liên kết cùng Nhà xuất bản Văn Học, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn.

Nhà văn Triệu Xuân lấy các bút danh: Triệu Minh, Minh Đức, Triệu Minh Đức. Ông ghi dấu ấn trong lòng độc giả qua loạt tác phẩm "Sức mạnh từ trong lòng đất" (truyện ký – 1975), "Những người mở đất" (truyện vừa – 1983), "Giấy trắng" (tiểu thuyết – 1985), "Nổi chìm trong dòng xoáy" (tiểu thuyết – 1987), Đâu là lời phán xét cuối cùng" (tiểu thuyết – 1987), "Trả giá" (tiểu thuyết – 1988), "Bụi đời" (tiểu thuyết – 1990), "Sóng lừng" (tiểu thuyết – 1991), "Cõi mê" (tiểu thuyết – 2004),... 

Tháng 2/2019, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Biết mình mắc bệnh nan y nhưng ông vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và sáng tác cho đến những ngày cuối đời. Ông từng tâm sự: “Cuộc sống với rất nhiều thử thách khắc nghiệt nhưng tôi yêu vô cùng. Cuộc đời này đẹp vô cùng… Cả cuộc đời Triệu Xuân sống để viết và giờ vẫn vậy”.

Trong thời gian chống chọi với bệnh tật, ông vẫn không ngừng viết. Năm 2020, ông ra mắt tập phê bình, tiểu luận "Sống & viết", cuốn "Triệu Xuân nghĩa tình bạn hữu" gồm những bài viết của các nhà văn, nhà báo, bạn đọc về các tác phẩm của ông. 

Ông luôn cố gắng duy trì trang website cá nhân lưu trữ nhiều tư liệu văn chương, thông tin về các tác giả văn học Việt Nam và thế giới như một thư viện văn chương điện tử để bạn đọc có thể vào, tìm hiểu và nghiên cứu tác giả, tác phẩm văn học, văn hóa trong nước và thế giới. Sự ra đi của nhà văn Triệu Xuân để lại niềm tiếc thương cho nhiều độc giả, đồng nghiệp yêu mến ông./.

Bài liên quan
Sao Việt 24/5: Mâu Thuỷ gợi cảm sau 3 tháng sinh, Ngô Thanh Vân tự nhận bụi đời
Sau 3 tháng sinh con, Á hậu Mâu Thuỷ gây bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng gợi cảm hút mắt.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất