• image

    Người khát con

    Nguyễn Thị Ngọc Hà

    Bước ra khỏi chiến tranh, người lính cố gắng xếp lại những mất mát để trở về đời thường. Nhưng cuộc trở về ấy không dễ dàng. Hậu quả chiến tranh, đặc biệt là thứ chất độc quái ác mang tên dioxin đã đeo bám họ suốt cuộc đời, hơn thế nữa, còn hủy hoại sự sống của những người thân yêu, dập tắt ước mơ về một mái nhà với tiếng trẻ nô đùa rít rít.
Chương mới nhất
  • 08/12/2020
    Người ta chỉ có thể bước ra khỏi nỗi đau khi họ còn một điểm tựa để bám vào, còn Tấn, hành trình này thật khó khăn vì quá khứ đè nặng lên anh, hiện tại thì quá cô đơn, tương lai thì vô định. Ngay cả những cố gắng khi chăm sóc cho cậu bé bị bỏ rơi cũng không đem lại cho anh niềm hy vọng. Cuộc sống là thế...
    Xem thêm Thu gọn