• image

    Khép một vòng xoay

    Trần Văn Thước

    Được mệnh danh là nhà văn của người nông dân, không ngạc nhiên khi nhà văn Trần Văn Thước luôn có sự say mê khi viết về nông thôn. Tác phẩm "Khép một vòng xoay" là một câu chuyện như vậy, nó kể về cuộc đời với nhiều góc khuất của ông Tĩnh cùng cô con gái nhà quê ra phố, tốt nghiệp đại học bằng đỏ nhưng lại khó khăn trong việc tìm một công việc phù hợp.
Chương mới nhất
  • 23/10/2020
    Bỏ tiền mua ghế hay câu chuyện "bằng giỏi" chẳng bằng "bằng tiền" - Những câu chuyện đó đáng buồn thay lại chẳng có gì lạ từ quê nghèo lên phố. Cũng chính vì vậy, ông Tĩnh hay con gái ông là cô Bưởi đều ít nhiều có sự chấp nhận với nó, dù trong lòng mang những suy nghĩ riêng. Người cha nghèo sẵn sàng bán đất để bước vào cuộc đua mua ghế cho con gái tốt nghiệp bằng đỏ nhưng phải ở nhà chờ việc trong khi bạn bè cùng trang lứa học hành thấp kém hơn đã có chỗ ở một cơ quan nào đấy. Câu chuyện cuộc đời với nhiều góc khuất của nhân vật dần được mở ra như thế.
    Xem thêm Thu gọn