Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm

PV/VOV6 | 16/10/2021, 06:00

Cuộc đời mỗi con người, còn lại cuối cùng là điều gì? Chúng ta mải miết kiếm tìm để rồi nhận ra thật đơn giản: đó là tình thân, một mái ấm, là gia đình.

Ngôi nhà trước tiên là nơi che nắng, che mưa, rồi qua thời gian gắn bó dần trở thành nơi lưu giữ những sự kiện, kỷ niệm riêng tư của cá nhân, gia đình. Nhưng cũng có ngôi nhà, ta chỉ nghĩ đến thôi đã muốn quên vì toàn kỷ niệm đau lòng. Nhưng dẫu sao đó cũng là một phần cuộc đời của mỗi người: 

"Ngôi nhà ta ở bao năm thán

 Như áo lót mình dính thịt da

 Trông nhà đứng tưởng thân ta đứng

 Lặng khoẻ nào hơn dáng cửa nhà...."

Trong chương trình "Tiếng thơ" lần này, để nhắc nhớ về giá trị ấy qua chùm thơ về ngôi nhà – tổ ấm của các nhà thơ Huy Cận, Lưu Quang Vũ, Lâm Thị Vĩ Dạ, Lưu Ngọc An,.../.

Bài liên quan
Ninh Thuận muốn biến 'đặc sản' 2.800 giờ nắng mỗi năm thành giá trị khác biệt
Ninh Thuận có số giờ nắng nhiều nhất nước, đến 2.800 giờ/năm và tỉnh đang biến bất lợi này thành lợi thế, trở thành vùng đất của sự khác biệt.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất