• image

    Đứa con của mẹ vịt bầu

    "Đứa con của mẹ vịt bầu" kể về câu chuyện chú gà con luôn mặc cảm vì trông nó thật bé nhỏ, xấu xí, chẳng giống các anh chị của nó chút nào. Gà con rất buồn vì anh chị của mình đều to lớn khỏe mạnh trong khi nó lại nhỏ bé và yếu ớt. Khi ai cũng bơi rất giỏi thì nó lại sợ nước. Và thế là gà con quyết tâm tự bơi một mình để chứng tỏ rằng nó không hề khác biệt. Điều gì sẽ xảy ra với gà con?
Chương mới nhất
  • 13/01/2021
    "Đứa con của mẹ vịt bầu" xoay quanh câu chuyện về các anh chị em trong gia đình gà con. Trong khi các anh chị của mình đều khỏe mạnh, cao lớn thì bé út lại nhỏ bé và vô cùng yếu ớt. Khi các anh chị của bé út đều trở thành những tay bơi lội có tiếng trong đám trẻ con cùng lứa mà mẹ vẫn không nhắc gì đến việc dạy bơi cho bé út. Sau đó, bé út đã âm thầm tự tập bơi một mình, không cho ai hay. Còn rất nhiều những tình tiết thú vị và bất ngờ về bé út trong câu chuyện này.
    Xem thêm Thu gọn