Chồng sắp cưới mắc nợ vì lô đề: có nên tha thứ và kết hôn?

Châu Anh/VOV2 | 14/12/2022, 18:56

Chồng sắp cưới lô đề thành thói, cô gái đang bụng mang dạ chửa không biết nên làm đám cưới như dự định hay chia tay?

Cô gái viết thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" với mong muốn tìm giải pháp cho tình huống của mình:

Em năm nay 22 tuổi và đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Bố mẹ em đã ly hôn từ khi em học lớp 8, từ đó, em sống cùng mẹ. Năm lớp 12, do áp lực vì chuyện học hành, em lên mạng để tìm người kết bạn, nói chuyện xả stress và đã quen anh. Anh hơn em 5 tuổi, là người cùng quê em nhưng khác huyện. Anh cũng từng trải qua giai đoạn như em nên hiểu những gì em đang đối mặt. Anh đã cho em những lời khuyên rất hữu ích. Dần dần em thấy mình có tình cảm khác lạ với anh. 

Sau khi học xong lớp 12, em đỗ vào trường đại học mong ước. Vì nhà xa và không có phương tiện đi lại nên em ở ký túc xá của trường. Anh tỏ tình với em và em đồng ý. Anh xin việc ở một công ty gần trường của em. Lúc đấy, em tính trẻ con nên thường cãi nhau với anh vì những chuyện vớ vẩn. Thế nhưng anh không giận mà còn luôn là người xuống nước trước, dù rằng có những lần rõ ràng là em sai. Những khi em về nhà, anh luôn đưa đón em, kể cả là trời lạnh hay mưa rét. Bạn bè đều bảo em may mắn khi có người yêu chiều chuộng em như vậy. Càng ngày em càng yêu anh và rồi em đã trao lần đầu tiên cho anh. Khi đấy, em rất sợ và lo lắng rằng nhỡ sau này chia tay nhau thì em sẽ ra sao? Em rất rối và chỉ biết khóc. Thời gian đó, mỗi lần gặp nhau hay gọi điện, anh đều an ủi em. Rồi thì anh dẫn em về nhà ăn cơm với gia đình.

Một thời gian sau, khi việc học đã ổn định, em đi làm thêm kiếm tiền chi tiêu. Nhờ thế, mỗi khi anh bị chậm lương, em có thể cho anh mượn. Sau đó, em quyết định chuyển từ ký túc xá ra ngoài ở để tiện cho 2 đứa gặp nhau. Dần dần, chúng em ở chung với nhau luôn. Khoảng thời gian này, công việc của anh không ổn nên luôn nghỉ việc. Không có tiền tiêu là anh lại hỏi vay em. Em cứ nghĩ số tiền đó anh dùng để đổ xăng xe đi lại. Nào ngờ, anh dùng tiền để đánh lô mà em không hề hay biết. Đến khi em phát hiện thì anh đã nợ người ta 20 triệu. Em bảo nếu anh vẫn tiếp tục như vậy thì sẽ chia tay. Anh hứa với em rằng sẽ thay đổi, rằng anh sẽ không chơi lô đề nữa. Thế nhưng anh vẫn ngựa quen đường cũ. Chúng em đã cãi nhau rất nhiều lần và em cũng đã khóc rất nhiều lần vì chuyện đó. Ban đầu, anh còn quan tâm em, còn xin lỗi mỗi khi em giận nhưng sau thì anh thờ ơ hoàn toàn. Em đòi chia tay, anh cũng mặc kệ. Anh hủy kết bạn facebook và xóa số điện thoại của em. Thế nhưng, sau khi chia tay anh, em phát hiện mình đã có thai. Mới đầu, em định bỏ đứa bé vì em nghĩ anh còn mải chơi, chưa chịu làm ăn, em thì lại đang đi học. Giữ đứa bé lại thì nuôi con kiểu gì? Có điều, 1 phần do em thương đứa bé vô tội, 1 phần do anh ra sức khuyên ngăn, nói có con rồi, anh sẽ khác, sẽ bỏ cờ bạc và có trách nhiệm với mẹ con em nên em đã không bỏ thai.

Chúng em đã thưa chuyện với gia đình 2 bên. Khi biết chuyện, bố mẹ anh đã trả nợ cho anh và ngay lập tức tính đến chuyện cưới xin của chúng em. Mẹ em thì rất buồn nhưng cũng phải đồng ý. Chúng em đã làm lễ ăn hỏi, dự định sau Tết sẽ cưới. Tuy vậy, em phát hiện anh vẫn chứng nào tật ấy, lại lao vào lô đề, bài bạc. Lần này, số tiền nợ lên đến hơn 40 triệu. Em biết chuyện và giận anh vô cùng nên bỏ về quê. Anh đuổi theo em và lại xin em tha thứ, hứa hẹn sẽ thay đổi nhưng em không biết có nên tin lời anh nữa không? Có nên tha thứ cho anh lần thứ hai không? Em tâm sự chuyện này với mẹ, mẹ em nói thà làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con còn hơn yêu nhầm người, cưới nhầm chồng. Thế nhưng đứa bé trong bụng em ngày một lớn. Em sợ không cưới, dân làng sẽ nói ra nói vào, con em cũng sẽ khổ vì con sinh ra không có bố. Em đã khóc và suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không biết phải làm sao?./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất