• image

    Chiếc ghế của người kép hát

    Trần Tùng Chinh

    Truyện ngắn "Chiếc ghế của người kép hát" giới thiệu góc nhìn sâu thẳm của tác giả Trần Tùng Chinh về những đắng cay của đời nghệ sĩ khuất lấp sau bức màn nhung...
Chương mới nhất
  • 05/03/2021
    Vén cái màn màu xanh đã thủng lỗ chỗ che tạm phía sau quán, đút đầu vô cái hộp chật nghẹt mà mọi người đang chen chúc nhau ngồi tự tay hóa trang cho mình, Tăng nói khi nhìn thấy Sáng: "Anh Sáng, bữa nay đông khách, em bán luôn cái ghế của anh nghen?"...
    Xem thêm Thu gọn
  • 05/03/2021
    Ông già Thoa đầu búi tó, mặc bộ đồ lễ của mấy ông xứ đạo, ngồi rót nước trà mời Sáng: - Cậu làm nghề kép hát? - Dạ thưa bác. Con làm ở đoàn văn công tỉnh.
    Xem thêm Thu gọn
  • 05/03/2021
    Gì cũng được, chỉ cái tội mê hát, mê diễn, nhập tâm với sân khấu mà vô tâm với đời. Chị giận những khi Thoa có cảm giác hai mẹ con mình bị bỏ rơi. Tiền mua sữa cho con bú có khi đặt lên bàn cân tính tới, tính lui, chứ máu dàn dựng vở mới để được hát, được diễn nổi lên thì bao nhiều tiền chắt chiu cũng không tiếc...
    Xem thêm Thu gọn
  • 05/03/2021
    Đâu như Sáng, đắm đuối với nghiệp diễn. Tiền chắt góp gửi ngân hàng chưa nóng chỗ đã rút ra đầu tư cho vở mới. Rồi cứ lang bạt kỳ hồ, giật gấu vá vai qua ngày, đoạn tháng...
    Xem thêm Thu gọn